Hài Nhi ngày càng lớn lên, đầy khôn ngoan- Chia sẻ Lời Chúa Chúa nhật lễ Thánh Gia năm B

Yêu người như Chúa yêu – Sáng tác: Nhạc sĩ Nam Du – Trình bày: Tốp ca nữ Một Chút
Nhóm Một Chút: Chia sẻ những nén bạc Chúa trao…
Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã gần đến – Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm A

Tin mừng hôm nay, nhắc đến “duyên ” gặp gỡ giữa hai nhân vật cao niên và Hài Nhi Giêsu. Ông Simeon và bà Anna tuổi đã cao. Làm thế nào có thể nhận ra con trẻ Giêsu là Đấng cứu thế, Đấng mà họ vẫn hằng mong đợi, lúc ấy chỉ mới 40 ngày, được Cha Mẹ đưa lên đền thờ dâng cho Thiên Chúa theo luật Do Thái thời bấy giờ? Câu chuyện trong bài Phúc âm tuần này nói lên điều gì trong mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người ngày nay?

Trong giây phút lắng đọng này, xin mời quý vị cùng nghe Lời Chúa và tìm hiểu ý Ngài qua sự chia sẽ của Linh Mục Đa Minh Nguyễn Xuân Trường.