Đã Biết Mấy Lần Con Không Yêu Ngài…

LẶNG – Lm. Trần Tuấn – Ca sĩ Hiền Thục
Hộp quà tặng cha – Sáng tác: Thông Vi Vu – Trình bày : Xuân Trường
Chúa giàu lòng xót thương – Sáng tác: Lm. Vũ Đức Hiệp – Trình bày: Ca sĩ Diệu Hiền

Thiên Chúa yêu thương con người từ thuở đời đời, từ khi chúng ta còn trong hư vô, còn là bụi đất. Ngài đã tạo dựng chúng ta và đặt vào cõi nhân sinh. Ngài luôn ân cần dìu chúng ta đến bến bình an. Thế mà, đã biết mấy lần chúng ta đã quên đi tình yêu ấy và tưởng rằng Thiên Chúa không yêu thương chúng ta. Tâm tình ấy đã được linh mục nhạc sĩ n Đức diễn tả trong một sáng tác của mình, bài hát “Đã biết mấy lần”.