Thống hối và trở về với Cha – Chúa nhật IV Mùa Chay năm C

Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em – Chia sẻ Lời Chúa lễ Chúa Giáng sinh
“Một cõi đi về” với Chúa Ki-tô – Tin mừng ngày thứ Ba tuần V Phục Sinh A – Ga 14,27-31a
VUI VÌ SỰ SỐNG – Tin mừng ngày thứ Sáu tuần VI Phục sinh A: Ga 16,20-23a – Thánh Ri-ta Ca-xi-a, nữ tu

Phúc âm hôm nay kể một câu đã quá quen thuộc với mỗi người chúng ta. Câu chuyện “Đứa con hoang đàng”, hay còn gọi là “Người Cha nhân hậu”. Vâng, tùy vào cách nhìn của mỗi  người mà câu chuyện có “tựa đề” khác nhau. Tuy nhiên, Lời Chúa vẫn là chân lý duy nhất. Đức Giê-su muốn nhắn nhủ với chúng ta điều gì qua câu chuyện hôm nay? Xin kính mời quý vị cùng nghe Lời Chúa, cũng như phần chia sẻ của  linh mục Đa Minh Nguyễn Xuân Trường, Chánh xứ Ngô Khê