Chúa Giêsu chữa người mù được trông thấy – Chúa Nhật IV Mùa Chay, năm A

Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất – Chúa Nhật XXXI Thường niên Năm C
Sống với ân huệ Chúa ban riêng cho mình – Lm. Phêrô Nguyễn Hùng Cường
Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống – Chúa Nhật V Mùa Chay, năm A

Trong Tin mừng Chúa nhật hôm nay, thánh Gioan ghi lại việc Đức Giê-su chữa lành cho một người mù từ thuở mới sinh trong ngày Sabát. Việc Đức Giê-su chữa lành người mù ấy và những điều Ngài nói với các môn đệ, các người Pharisêu trong đoạn Tin Mừng hôm nay, có ý nghĩa thế nào đối với chúng ta trong đời thường?  Giờ đây, xin  quý vị  lắng đọng tâm hồn, cùng nghe Lời Chúa và phần chia sẻ của linh mục Giuse Phạm Quang Minh, Dòng Don Bosco.