Thầy không đến để ban hòa bình, nhưng là đem sự chia rẽ – Chúa nhật XX Thường niên C

Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết – Chúa Nhật Phục Sinh
Chúa Nhật Lễ Lá – Năm A – Tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giêsu
Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất – Chúa nhật Chúa Thăng Thiên

Ngay câu đầu tiên của Phúc âm Chúa nhật tuần này đã khiến cho chúng ta thật khó hiểu: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!”.  Tại sao một Thiên Chúa vốn giàu lòng yêu thương lại đem đến sự chia rẽ? Để hiểu rõ những điều Đức Giê-su muốn nói với chúng ta hôm nay, kính mời quý vị cùng nghe Lời Chúa và phần chia sẻ của linh mục Đa Minh Nguyễn Xuân Trường, Chánh xứ Ngô Khê.