Nhật ký của Bố

Nhật ký của Bố

Lúa đã chín vàng đồng
Hồn quê
Khi cầu thủ tuyên xưng niềm tin…

Garden grove, ngày…tháng…năm

Cali trời mau tối và đã lạnh nhiều. Nhưng mùa lạnh năm nay không làm cho bố “sợ” như ngày đặt chân lên đất nước “Sao và Sọc” này. Mẹ phục bố sao vẫn chưa mặc áo dài tay; và không cần đến máy sưởi nữa. Và bố cảm giác mình khỏe ra.

Tạ ơn Chúa, vì Ngài hảo tâm.

Đọc những gì con gửi, bố cũng “lòng ấm lại… vì các con, các cháu mình  dù rằng tiền, tài, lợi lộc dư dật cũng không quên Đấng là nguồn mọi sự tốt lành”

Ngày tháng năm

Hôm nay mẹ lại đưa bố đi tái khám, nước Mỹ lạ thật, mình thu nhập thấp nên miễn phí tất cả, hàng tuần lại có nurse tới tận nhà chăm sóc, chi phí y tế mà nước tư bản này  phải trả cho bố vài ngàn một tháng..

Mười lăm năm trước bố đã gục ngã khi Thánh giá Chúa gửi đến quá bất ngờ và nặng đến mức bố buông xuôi tất cả. Nhưng hôm nay, sau quãng thời gian dài ngồi trên xe lăn từ hai tiếng “phó thác” bố đã cảm nghiệm Tạ ơn.

Ngày tháng năm

Sống tinh thần Mùa Vọng: tỉnh thức – không biết ngày giờ nào Con Người đến.

Bố luôn sẵn sàng tự dặn lòng như vậy nhưng tận sâu trong tâm bố rất mong ngày đại gia đình đoàn tụ cùng đi lễ Giáng sinh….

Chắc chắn Chúa lắng nghe lời tâm tình của gia đình mình bố nhỉ? Chúa luôn quan phòng, như bao năm qua là vậy.

Phương Chi

Newer Post
Older Post