LỜI CẦU NGUYÊN.

NGƯỜI LÁI ĐÒ
Mẹ…
LẶNG
Sáng nay tình cờ đi ngang con đường nọ, thấy các nữ tu dòng Phaolo đứng giăng biểu ngữ : “ Hãy trả đất lại cho nhà dòng...”. Tự nhiên mắt cay cay..thương các dì. Mấy ngày nay các trang mạng dậy sóng về chuyện lạ trong kỳ thi tốt nghiệp PTTH ….chấm nhầm điểm. Những vết đen diễn ra hàng ngày quanh tôi mà vì vô tình tôi bước qua hoặc vì “bình an” cho bản thân, tôi ngó lơ! Nhớ có lần “than thở” với con gái lớn : “Em con thi cuối cấp mà chả lo lắng gì cả vậy”. Con bé trả lời tỉnh bơ : “Mẹ an tâm chắc chắn em con sẽ đạt điểm cao thôi, năm con thi chính giám thị canh thi viết bài giải lên bảng rồi hối tụi con viết thật nhanh để xóa”....Trời!Cách ngắn gọn để giải thích vì sao lúc nào tổng kết năm học tỷ lệ giỏi xuất sắc cũng trên 90%, có lớp 99% như lớp con tôi chẳng hạn. Rồi những nghi ngờ về mọi điều diễn ra hàng ngày khiến tôi trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Noi theo gương Mẹ Teresa: Hãy cầu nguyện..
Vâng, trước bất công của xã hội. Cầu nguyện. Trước những giọt nước mắt. Cầu nguyện. Để tìm thấy sự ủi an nâng đỡ và bình an…

 

Phương Chi