Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em – Chia sẻ Lời Chúa lễ Chúa Giáng sinh

Chuyện đời chuyện đạo tuần 2/6/2019
Chuyện đời chuyện đạo : Ngày lễ Lao động – Chuyến tông du của ĐTC đến Dublin – Thiên chức phó tế.
Có một Đấng ở giữa các ông – Chia sẻ Lời Chúa Chúa nhật Thứ III Mùa Vọng năm B

Quý khán thính giả thân mến,  hôm nay cả hoàn vũ mừng đón Ngôi Hai Thiên Chúa Giáng sinh làm người. Thế nhưng ngay trong giây phút này,  nếu bạn có mặt tại Bethlemhem, ở cánh đồng nơi các thiên thần hiện ra báo tinh hài nhi Giêsu vừa ra đời, nằm trong máng cỏ hang lừa, bạn có cảm nhận gì? Tại sao con Thiên Chúa lại chọn hạ sinh vào một đêm đông rét mướt, mà không phải là nơi lầu son, màn gấm thêu hoa. Vì lẽ gì Ngài chọn hạ sinh trong hang đá chiên bò hôi hám, tối tăm. Và rồi, những người được báo tin lại là các mục đồng nghèo hèn, dốt nát, chứ không không phải là các nhân vật có tiếng tăm, quyền hành trong xã hội? Mầu nhiệm Chúa giáng sinh có ý nghĩa gì? Hơn 2000 năm đã qua, mừng sinh nhật Anh Cả Giêsu hôm nay, bạn nghe được Chúa nói gì với mình? Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ  sau đây của Linh mục Đa Minh Nguyễn Xuân Trường và bài Phúc âm hôm nay.