Chúa nhật Lễ Lá – Năm B – Tưởng niệm cuộc Thương khó của Chúa Giêsu

Chuyện đời chuyện đạo tuần 2/6/2019
Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em – Chia sẻ Lời Chúa lễ Chúa Giáng sinh
Có một Đấng ở giữa các ông – Chia sẻ Lời Chúa Chúa nhật Thứ III Mùa Vọng năm B

Đoạn Tin Mừng hôm nay khởi đầu sứ vụ của Chúa Giêsu. Người công khai vào thành Giêrusalem và để mọi người tung hô mình là vua. Một vị vua ngồi trên lưng lừa và được đám đông tung hô bằng những cành lá. Một vị vua khiêm tốn, nghèo khó, không quân đội và không vũ trang. Bên cạnh đó, chắc chắn các môn đệ, những người đi theo Chúa, đều không ít thì nhiều, tâm trạng rất lo âu, không biết việc gì sẽ xảy ra. Và cả chúng ta trong giây phút này, ăt hẳn tâm tình của mỗi người chúng ta trong những ngày cuối mùa Chay Thánh, cũng có những khắc khoải, âu lo. Chúa muốn nói gì với chúng ta trong giây phút này? Xin mời quý khán thính giả cùng tim hiểu qua phần chia sẻ của Linh mục Giuse Phạm Quang Minh, dòng Don Bosco, Quản xứ K’Long, giáo phận Đà Lạt.