Chúa Nhật Thứ 4 Mùa Chay – Thiên Chúa sai con của Người đến thế gian…

Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó – Chúa Nhật Thứ IV Thường Niên – Năm A
Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết – Chúa nhật Phục Sinh năm C
Chúa Nhật Thứ 3 Mùa Chay năm B – Cứ phá huỷ đền thờ này đi

Phúc Âm Chúa Nhật hôm nay nhắc chúng ta về tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi đối với loài người, được khẳng định với sự tha thiết lạ lùng. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình.  Và điều kiện phải theo để được hưởng nhờ tình yêu đó cũng được xác nhận hết sức rõ ràng đó là sự tin tưởng vào Con Ngài. Sống giữa cuộc sống đầy những cám dỗ, lòng người hoang mang lung lạc. Làm sao có thể tin và tin với thái độ thế nào đây? Chúa muốn nhắn gì với chúng ta qua đoạn Tin Mừng hôm nay? Mời quý vị cùng lắng đọng tâm hồn để được nghe tiếng Chúa qua lời chia sẻ của Linh Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Minh Nhật, OP