Bình an của Chúa – Chúa nhật II Phục Sinh năm C

Chúa Giêsu chữa người mù được trông thấy – Chúa Nhật IV Mùa Chay, năm A
“Người thu thuế khi trở xuống mà về nhà, thì đã trở nên công chính…” – Chúa Nhật 30 Thường Niên C
Mọi người đều ăn và được no nê – Chúa Nhật Lễ Mình Máu Chúa Kitô năm C

Chúa nhật thứ II Phục Sinh, Giáo hội dành kính Lòng thương xót của Chúa. Trong Phúc âm hôm nay, thánh Gioan tường thuật câu chuyện: sau khi Phục sinh, Đức Giê-su đến với các môn đệ. Câu đầu tiên Ngài nói với các ông là : “Bình an cho anh em.” Tám ngày sau, Đức Giê-su lại  đến và ở giữa các môn đệ. Ngài lại nói : “Bình an cho anh em”…

Bài Tin mừng hôm nay muốn nói với chúng ta điều gì? Trước khi nghe phần chia sẻ của linh mục Giuse Phạm Quang Minh, dòng Don Bosco, xin quý vị cùng nghe Lời Chúa