Hãy Ăn Thịt Và Uống Máu Ta

Phúc và Phiền – Chúa nhật VI Thường niên C
Đức Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết – Chúa nhật XXXII Thường niên C
Con đã nhận phần phước của con rồi – Chúa Nhật XXVI Thường Niên – Năm C

Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã khẳng định: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”. Chúa muốn nói gì với chúng ta qua đoạn Tin mừng hôm nay? Giây phút lắng đọng này, xin mời quý vị cùng nghe Lời Chúa và tìm hiểu ý Ngài qua phần chia sẻ của linh mục Đa Minh Nguyễn Xuân Trường