Câu chuyện biển hồ Tiberia – Chúa nhật III Phục Sinh năm C

NIỀM VUI CỦA THĂM VIẾNG – Tin mừng ngày thứ Bảy tuần VII Phục sinh A – Đức Ma-ri-a thăm viếng bà Ê-li-sa-bét: Lc 1,39-56
Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác – Chúa Nhật VI Phục Sinh -Năm A
Thiên Chúa minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn… – Chúa nhật XXIX Thường niên C

Phúc âm hôm nay, thánh Gioan tường thuật câu chuyện: Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a, nhưng các ông không nhận ra người. Trước đó, các ông đi đánh cá, nhưng chẳng bắt được gì cả. Các môn đệ chỉ nhận ra Đức Giê-su, sau khi Ngài đến và bảo các ông cứ thả lưới lần nữa, các ông vâng lời và đã lưới một mẻ đầy cá.

Những câu chuyện trong Tin mừng hôm nay muốn nói gì với chúng ta?  Xin quý vị cùng lắng nghe Lời Chúa và nghe phần chia sẻ của linh mục Đa Minh Nguyễn Xuân Trường, Chánh xứ Ngô Khê