Tín thác vào Chúa – Tin Mừng ngày thứ Năm tuần II Phục Sinh năm C – Ga 3, 31-36

Ánh sáng – Tin mừng ngày thứ Hai tuần XXV Thường niên C – Lc 8,16-18
Nên một trong tình yêu Chúa – Tin Mừng ngày thứ Sáu tuần VII Thường niên C – Mc 10,1-12
Âm thầm, nhỏ bé nhưng mạnh mẽ – Tin Mừng Chúa Nhật XI Thường niên – Mc 4,26-34
Khi ấy, ông Gioan nói để làm chứng về Chúa Giêsu rằng: “Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người; Người làm chứng về những gì Người đã thấy đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của Người. Ai nhận lời chứng của Người, thì xác nhận Thiên Chúa là Đấng chân thật. Quả vậy, Đấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn. Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người. Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời; còn kẻ nào không chịu tin vào người Con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy.”
 
Suy niệm
 
Khi thấy Đức Giêsu cũng làm phép rửa (Ga 3,22.26), các môn đệ của Gioan Tẩy Giả đến nói với ông : « Thưa thầy, người trước đây đã ở với thầy bên kia sông Giođan và được thầy làm chứng cho, bây giờ ông ấy cũng đang làm phép rửa và thiên hạ kéo đến với ông » (3,26). Xem ra các môn đệ của Gioan đang ghen tỵ thay cho thầy.
Nhưng khi đó, Gioan bình thản và vui mừng tự xem mình như là người bạn của chú rể, là người được sai đi trước Đức Giêsu (cc. 28-29) và ông nói : « Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi » (c. 30).
Sau đó, như ta thấy trong bài Tin Mừng hôm nay, Gioan giúp môn đệ hiểu rõ rằng Đức Giêsu là « Đấng từ trên cao », Đấng « từ trời mà đến », nên « ở trên mọi người ». Việc của Đức Giêsu là « làm chứng về những gì Ngài đã thấy, đã nghe ». Bởi vì Ngài được Chúa Cha yêu thương và sai đi, nên Ngài « nói những lời của Thiên Chúa » và Chúa Cha « đã giao mọi sự trong tay Người ».
 Vì Đức Giêsu vô cùng cao trọng như thế, nên Gioan kết luận : « Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời; còn kẻ nào không chịu tin vào người Con thì không được sự sống ».
 Như thế, qua Gioan, ta được nhắc nhở về việc cần thiết phải tin vào Giêsu. Tin Giêsu để được sống. Chỉ có Giêsu mới có thể đưa ta về trời, vì chỉ có Giêsu là người duy nhất đã từ trời mà xuống với ta nơi trần thế này.
Mỗi ngày ta tìm kiếm nhiều thứ, vất vả, lo lắng nhiều chuyện. Nhưng ước mong sao ta vẫn dành chút thời gian để thưa chuyện, chia vui, sẻ buồn với Đấng từ trời mà đến, Đấng đang sống và đang bên cạnh ta.
 
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.