TRẢ BỚT LẠI

Lời ước
KIỂM TRA GIÁO LÝ
Theo gương Đức Giêsu

Sau vài năm quen biết, một chàng trai quyết định cưới cô bạn gái của mình. Vì không biết tập tục nên sau lễ, anh ta đến bên vị linh mục đã làm lễ cưới cho mình và hỏi :
-“Xin lỗi cha, con biết là theo tập tục thì các đôi tân hôn sẽ biếu một món tiền cho vị linh mục đã cử hành lễ cưới cho họ, nhưng thật tình là con không biết thường thì người ta biếu bao nhiêu?”
Vị linh mục thì thầm vào tai anh ta :
– Thông thường thì tùy thuộc vào nhan sắc của cô dâu. Cô dâu càng đẹp thì số tiền càng lớn.
Nghe thế, chú rể quay sang nhìn cô dâu. Lưỡng lự một chút rồi anh ta cho tay vào túi và đưa cho vị linh mục một tờ 100 euros.
Với vẻ mặt thương hại, vị linh mục nói với anh ta :
– Chờ đấy, cha sẽ trả bớt lại tiền cho con…”

(NTL chuyển ngữ theo cuốn “500 chuyện vui nhà đạo” của nước ngoài)