Thương yêu và Tha thứ

Mùa Chay và tâm tình sống của người Kitô hữu
Chết đi chính mình
Sự đau khổ

Chúng ta vừa trải qua những tuần đầy tràn ân sủng trong niềm vui mừng Chúa Phục Sinh vinh quang. Chúng ta được mời gọi cùng vác thập giá, cùng chết với Đức Kitô, để rồi cùng sống lại với Ngài. Một trong những “thập giá” mà chúng ta vẫn vác hằng ngày trong đời thường đó là yêu thương anh em xung quanh mình. Gọi là “thập giá”, bởi vì có đôi khi mình không muốn mà phải chấp nhận, phải tha thứ để có thể “chung sống hòa bình” với một ai đó đã làm tổn thương mình.
Vác “thập giá” mà lòng hân hoan? Kính mời quý vị cùng nghe những chia sẻ  của Linh mục Louis Trần Đình Văn Quân, Phó xứ Chánh tòa Christ Cathedral, giáo phận Orange, qua buổi trò chuyện với đề tài “Sự tha thứ”