Mùa Chay

Xin Vâng
Bà cụ
Cha…

Tôi bước vào mùa Chay …nhẹ nhàng như mùa Vọng hay mùa Giáng sinh, nghĩa là chẳng nhiều khác lạ trong cách sống. Có chăng thì mùa Chay năm nào cũng cố gắng “hạ quyết tâm” tiết kiệm chi tiêu không cho phép bản thân “shopping” trong vòng 40 ngày…Ấy vậy mà vào phút chót cũng…sa chước cám dỗ…rồi thì tự tha thứ tự bỏ qua …Sáng nay, vào xe taxi tôi chú ý ngay đến chuỗi tràng hạt treo trước mắt, vui vì gặp…đồng đạo : “Anh ở xứ nào vậy?” Anh tài xế vui tính hào hứng hẳn khi nghe đích dừng chân của tôi là nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp để tham dự Thánh  lễ Lòng thương xót của Chúa do linh mục Giuse Trần Đình Long linh hướng.
Anh bảo với tôi cứ có thời gian là anh đến dự lễ của ngài. Mệt mỏi đông đúc nhưng tâm hồn bình an lắm.
Anh hỏi tôi: “Chị có ăn chay hết 40 ngày không?”
Tôi hơi khựng lại: “40 ngày? Ủa Hội thánh buộc có hai ngày thôi mà,  còn các ngày thứ Sáu là khuyến khích kiêng thịt”
Tôi ra vẻ con nhà sùng đạo am hiểu luật. Anh tài xế bật cười: “Không ăn chay 40 ngày thì làm sao chia sẻ được với cuộc khổ nạn của Chúa?”
Câu trả lời nhẹ nhàng mà xoáy sâu vào tâm khảm! Mấy ngày nay người dân Sài Gòn như chưa thoát ra được tâm trạng mất mát khi Đức cha Phaolô, Tổng Giám mục tổng giáo phận Sài Gòn về với Chúa tại Roma trong cuộc hành hương Adlimina. Có lẽ chỉ trong vài ngày những thông tin về ngài được truy cập với tốc độ chóng mặt…Sẽ chẳng là thế nếu như Ngài không đi xa. Con người chúng ta là vậy, khi cạnh bên thì thật xa, khi xa rồi lại hụt hẫng. Tôi nhớ ngày theo chân các anh chị phóng viên một tờ báo Công giáo về Mỹ tho viết bản tin khi ngài được tấn phong giám mục năm 1999. Nhớ nụ cười thật hiền của ngài khi về ban Bí tích Thêm sức tại giáo xứ nhỏ bé của tôi. Nhớ những chia sẻ của các Đức cha về những giây phút cuối đời của ngài…Bình an là vậy. Mùa Chay, luôn là cột mốc thời gian để đánh dấu, để nhắc nhở. Mùa chay năm ngoái Chúa gọi Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, năm nay Ngài lại chọn Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc…Chúa chọn những bông hoa rất đẹp về bên cạnh Ngài. Tôi và rất nhiều người dân Sài Gòn sẽ luôn nhớ những ánh nến sáng của đoàn con đưa tiễn ngài, những ngọn nến cháy như tinh thần yêu thương của ngài để nhắc nhở từng người dành một phút lắng đọng khi mùa Chay đang đi vào những ngày cuối…

Phương Chi