Lắng nghe và đón nhận – Tin Mừng ngày thứ Sáu tuần XXVI Thường niên B – Lc 10,13-16

Tin Mừng ngày thứ Ba tuần II Mùa Chay năm C – Lễ Thánh Giuse  – Mt 1, 16.18-21.24a 
Tích trữ kho báu trên trời – Tin mừng ngày thứ Hai tuần VIII Thường niên – Mc 10, 17-27
Lễ các thiên thần hộ thủ – Tin Mừng ngày thứ Ba tuần XXVI Thường niên B – Mt 18,1-5.10
Khi ấy, Đức Giê-su nói : “Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din ! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi. Vì thế, trong cuộc Phán Xét, Tia và Xi-đôn sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư ? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ !
“Ai nghe anh em là nghe Thầy ; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy ; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy.”
Suy niệm
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu khiển trách ba thành : Kho-ra-din, Bết-xai-đa, quê hương của Andrê, Phêrô, Phiplipe (Ga 1,44 ; 12,21), và Ca-phác-na-um.
Ba thành này nằm gần biển hồ Galilê, được ưu đãi nhiều về tự nhiên và nhất là được nghe và thấy rất nhiều điều Đức Giêsu đã nói và làm trong những năm Ngài rao giảng Tin Mừng.
Được hưởng nhiều ân huệ, nhưng người ta lại không chịu thay đổi cách sống, không chịu ăn năn hối cải. Theo Đức Giêsu, ba thành này còn tệ hơn cả hai thành dân ngoại là Tia và Xi-đôn.
Nhìn lại mình, ta thấy còn thua kém nhiều người, nhưng cũng hơn nhiều người.
Bao ân huệ Chúa ban mà ta không nhận ra : tình thương từ cha mẹ, anh chị em ; sự trợ giúp từ người thân, từ bạn bè ; sức khoẻ và khả năng hơn người khác… nhất là ta được nghe Lời Chúa hằng ngày, hoặc hằng tuần. Vậy mà so với những người không có đạo, có khi ta còn tệ hơn họ.
Xin Chúa giúp ta biết nhận ra những gì ta đang có là ân huệ Chúa ban.
Mong sao ta cố gắng mở đôi tai và con tim khi nghe Lời Chúa, để rồi sửa đổi, sám hối. Hy vọng rằng, trong cuộc phán xét, ta sẽ « được xử khoan hồng ».
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.