Tin Mừng ngày thứ Tư sau Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Mt 5, 17-19

Tình thương và phép lạ – Tin Mừng ngày thứ Ba tuần XXIV Thường niên B – Lc 7,11-17
Đừng dửng dưng – Tin Mừng ngày thứ Năm tuần II Mùa Chay năm C – Lc 16, 19-31
Bé mọn – Tin Mừng ngày thứ Tư tuần XV Thường niên C – Mt 11,25-27
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy không đến để bãi bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.”
 
Suy niệm
Có người ngại theo đạo, vì sợ phải giữ nhiều lề luật. Họ sợ mất tự do, không được làm điều mình muốn. Nếu Giáo Hội bỏ luật này, bãi luật kia, thì có thể họ sẽ theo…
Tất nhiên ai cũng thích tự do. Nhưng giả thiết rằng, để thỏa mãn nhu cầu tự do của mọi người, chính phủ nào đó quyết định bỏ luật đi đường. Khi đó, liệu ta có thể tính được bao nhiều người chết và bị thương vì tai nạn giao thông, vì lái xe hết tốc độ, vì ngã 3, ngã 4 không đèn xanh đỏ… Chắc khi đó ta mới hiểu rõ rằng luật có đấy là để giữ gìn mạng sống và hạnh phúc cho ta, thế mà đôi khi ta lại dị ứng với luật.
 Luật ờ đời đã vậy, luật của Chúa còn tuyệt vời hơn. Dân Do Thái đã được các dân khác coi là « khôn ngoan và thông minh » nhờ giữ luật Chúa (Đnl 4,6). Hơn nữa, Đức Giêsu đến để « kiện toàn » lề luật. Ngài muốn đưa người ta đi xa hơn trong việc giữ luật.
Bình thường, khi người ta giết người thì bị đưa ra tòa, còn Đức Giêsu thì nói : ai giận anh em mình thôi, thì đã đáng bị đưa ra tòa rồi (Mt 5,21-22).
Bình thường, nếu người ta bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình thì sẽ bị xét xử, còn Đức Giêsu thì nói : nếu ai nhìn người phụ nữ và thèm muốn thì đã phạm tội ngoại tình rồi (Mt 5,17).
 Hơn nữa, luật của Đức Giêsu cũng chính là luật yêu thương và tha thứ : yêu thương cả kẻ thù và tha thứ luôn luôn (bảy mươi lần bày) (Mt 18,22). Thánh Phaolô cũng nói : « Đã yêu thương thì không làm hại người đồng lọai ; yêu thương là chu toàn Lề Luật » (Rm 13,10).
 Không có bộ luật trần gian nào lại có những điều « lạ thường » như thế. Chỉ có Đức Giêsu, Đấng thấu hiểu lòng người ta, mới đề ra như vậy.
 Giêsu muốn dẫn ta đến tinh thần sâu xa của luật. Tinh thần này loại bỏ tận gốc những tội ác mà người ta có thể gây ra cho nhau. Vì vậy, giữ luật Chúa là tốt cho mình và tốt cho người khác.
 Xin Chúa giúp ta biết trung thành trong việc giữ luật, luật do Chúa và Giáo Hội đề ra hay « luật » do tự ta đề ra vì lòng mến Chúa và yêu người : ví dụ, quyết tâm không bao giờ bỏ lễ chủ nhật ; mỗi tuần âm thầm làm một việc bác ái ; mỗi ngày đọc kinh cầu nguyện cho kẻ ghét mình ; cả nhà đọc kinh chung trước khi đi ngủ ; đọc và suy gẫm một đoạn Kinh Thánh…
 Khi trung thành giữ luật vì lòng mến, thì ta sẽ trở thành người « khôn ngoan và thông minh » (Đnl 4,6) và có cơ may trở nên cao trọng như lời Đức Giêsu hứa « ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.”
 
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.