Chúa Là Cửa Sự Sống Toàn Diện

Chúa Là Cửa Sự Sống Toàn Diện

Ngỡ Ngàng Tiệc Ly Thời Cô Vy
Chúa Chăm Lo Cho Dân No Thỏa
Chúa Ban Nén Bạc Ta Vui Sinh Lời

Thế giới thời dịch bệnh Covid-19 nói nhiều đến chuyện đóng mở cửa từ gia đình cho tới các địa điểm công cộng, và cả quốc gia. Đóng cửa để bảo vệ con người khỏi nguy hiểm vì dịch bệnh lây lan, vì trộm cướp hoành hành, hay vì mưa gió ướt lạnh. Đóng cửa để bảo vệ con người an toàn trong những lúc cần thiết. Tuy nhiên, nếu cứ đóng cửa mãi thì con người lại trở thành những tù nhân. Thế nên, những cánh cửa gia đình, nhà thờ, địa điểm công cộng, và quốc gia cần sớm được mở ra. Mở ra để con người đến với nhau, hòa mình vào xã hội, vào thiên nhiên đất trời, và vươn tới thần linh. Thật trùng hợp khi Phúc Âm tuần này Chúa Giêsu đã khẳng định: Tôi là cửa cho chiên ra vào.”

Lời Thánh Vịnh đáp ca đã diễn tả Chúa là cửa của lòng nhân hậu và tình thương ấp ủ, bao bọc che chở loài người giữa muôn vàn hiểm nguy, để rồi “dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.”

Chúa cũng là cửa mở ra dẫn đoàn chiên hưởng no ấm nơi đồng cỏ xanh tươi cùng suối nước mát trong, và bước đi trên đường ngay nẻo chính. Chúa là mục tử nhân lành “để cho chiên được sống và sống dồi dào.” Chúa chăm lo cho đoàn chiên một sự sống toàn diện, tròn đầy cả thể xác lẫn linh hồn.

Thế giới thời Covid-19, người ta đóng cửa cũng là để bảo vệ mạng sống, người ta mở cửa cũng là để kiếm sống, sinh sống. Chúa Giêsu vừa bảo vệ sự sống, vừa cung cấp lý tưởng sống cho đoàn chiên, đó là lý tưởng sống của người mục tử luôn sống hy sinh quên mình để chăm lo cho người khác. Cầu xin cho thế giới có nhiều nhà lãnh đạo xã hội cũng như tôn giáo có tấm lòng mục tử yêu thương, dám hy sinh quên mình để chăm lo cho dân chúng, cho đoàn chiên của mình được sống và sống tròn đầy hạnh phúc cả vật chất lẫn tinh thần, cả thể xác lẫn linh hồn. Amen.