Chúa làm chủ giúp ta sinh hoa lợi

Chúa làm chủ giúp ta sinh hoa lợi

Chúa Giúp Ta Vượt Qua Sóng Gió
Sám hối
Chúa Ban Nén Bạc Ta Vui Sinh Lời

Phúc Âm tuần này kể dụ ngôn những tá điền sát nhân tàn bạo và dã man đã đánh đập chém giết các đầy tớ và cả con ông chủ. Họ bất chấp mọi sự miễn sao chiếm đoạt được vườn nho. Cuối cùng, ông chủ phải tới lập lại trật tự. Chúa Giêsu kể dụ ngôn nhắm vào những nhà lãnh đạo Dothái thời đó, họ là những người đã giết các ngôn sứ của Chúa, và cuối cùng đóng đinh chính Con Thiên Chúa vào thập giá.

Lời Chúa là lời hằng sống, nên dụ ngôn làm cho vườn nho sinh hoa lợi cũng hàm ý chuyện Giáo hội, chuyện xã hội và chuyện chính mỗi cuộc đời chúng ta. Điều căn bản là: Chính Thiên Chúa mới là ông chủ tối thượng, còn mỗi người chúng ta chỉ là những tá điền trong vườn nho cuộc đời này. Chính Chúa là chủ của thế giới, của cộng đoàn, của cuộc đời mỗi chúng ta. Chúa là chủ nên tôi không thể tự ý quyết định muốn làm gì thì làm theo ý thích cá nhân mình, mà phải quyết định làm những điều tốt đẹp theo ý Chúa để cuộc đời này sinh nhiều hoa lợi.

Thực tế cuộc sống xã hội cho thấy: có những cá nhân và tập thể, có những phong trào cách mạng tìm mọi cách gạt bỏ Thiên Chúa, gạt bỏ thần linh ra khỏi xã hội và đời mình, để tôi làm chủ đời tôi, tôi thống trị xã hội theo ý thức hệ của tôi. Kết quả là đời sống tinh thần cao quý bị sụp đổ, những giá trị văn hóa, tình yêu, niềm tin bị hủy hoại, làm băng hoại xã hội chìm trong bạo lực và gian dối.

Chúa Nhật này mừng kính Đức Mẹ Mân Côi. Cả tháng 10 này cũng là tháng Mân Côi. Thế thì, chúng ta được mời gọi noi gương Đức Mẹ cất tiếng xin vâng theo ý Chúa, đón nhận Chúa vào lòng, để Chúa làm chủ cuộc đời chúng ta, để Chúa giúp chúng ta canh tác vườn nho đời mình, gia đình mình, cộng đoàn mình, đất nước mình sinh nhiều hoa lợi tốt đẹp. Amen.