Có Nghe Tình Yêu Thức Dậy Trong Lòng

Có Nghe Tình Yêu Thức Dậy Trong Lòng

Thiên Chúa Tình Yêu Nhập Thể
Chúa làm chủ giúp ta sinh hoa lợi
CHÚA CHỊU PHÉP RỬA MỞ CỬA TÌNH TRỜI

Chúa nhật thứ nhất Mùa Vọng bắt đầu một năm phụng vụ mới: Năm B. Nếu ngày đầu năm được gọi là ngày Tết: Tết Ta, Tết Tây, thì Chúa nhật thứ nhất Mùa Vọng phải là ngày Tết Đạo. Thế nên, chúng ta cầu chúc cho nhau vui hưởng một năm phụng vụ mới tràn đầy hi vọng và ơn thánh Chúa.

Vậy Mùa Vọng có ý nghĩa gì? Trong tiếng Việt, ‘vọng’ có nghĩa là mắt nhìn, trí hướng, lòng mong về nơi, về người mà mình yêu thích, thí dụ như: “Vọng về cố hương, Vọng phu chờ chồng.” Thế nên Mùa Vọng không gì khác hơn là mời gọi lòng trí chúng ta hướng về chính Chúa. Có thể nói tâm tình sống Mùa Vọng ôm trọn 3 chiều kích thời gian: Hướng về quá khứ mừng Chúa giáng sinh, hướng tới tương lai mong chờ Chúa quang lâm, và nhất là hướng ngay hiện tại để mời Chúa ngự vào lòng mình, nhà mình.

Khi nhìn vào lòng mình, biết đâu ta lại chợt nhận ra mình hướng về Chúa thì ít, còn cứ hướng về ai đó, về cái gì thì nhiều! Vì thế, Chúa Giêsu trong Phúc Âm hôm nay cứ lặp đi lặp lại mời gọi chúng ta phải ‘tỉnh thức’.

Tỉnh thức không có nghĩa là không ngủ để rồi cứ trằn trọc “em ơi suốt đêm theo thức vì em”. Tỉnh thức mà Chúa muốn là tỉnh thức của con tim chan chứa tin yêu như lời kinh: “Dầu mắt ngủ nhưng lòng vẫn thức – Vẫn tin yêu một mực chân tình.” Tỉnh thức như chuyện bà mẹ nằm cùng giường với đứa con nhỏ. Khi đứa con mới chỉ khẽ động đậy là mẹ tỉnh dậy liền cho dù mẹ có đang chợp mắt ngủ. Mẹ tỉnh dậy liền vì tim mẹ chan chứa tình yêu con. Tình yêu khiến cho trái tim mẹ không ngủ yên. Tỉnh thức như chuyện đôi nam nữ hẹn hò tâm sự suốt cả đêm. Đôi trẻ tỉnh như sáo vì tim họ đang lúc lắc những nhịp đập yêu đương. Thế cho nên, nếu con tim chúng ta cứ dạt dào lòng tin yêu Chúa thì chắc chắn chúng ta sẽ dễ dàng tỉnh thức.

Tỉnh thức để đón Chúa đến. Để đón người yêu, ai cũng chuẩn bị chu đáo, đẹp đẽ và thơm tho nữa chứ. Vậy thì, Mùa Vọng cũng bảo chúng ta hãy chuẩn bị thật chu đáo, thật đẹp đẽ cả hồn lẫn xác để đón Chúa Giêsu là Tình Yêu giáng thế. Amen.