Hãy Sợ Chúa, Chứ Đừng Sợ Gì Đời

Hãy Sợ Chúa, Chứ Đừng Sợ Gì Đời

Tế Nhị Sửa Lỗi Cho Nhau
Yêu Quá Mình Ơi!
Năm Mới, Luật Mới, Đời Đẹp Hơn

Đời người nhiều nỗi sợ: ở nhà bé thì sợ ma, lớn thì sợ vợ, già thì sợ con. Đi tu không sợ vợ lại sợ ma-sơ! Ngoài xã hội người ta bảo bây giờ ăn cái gì cũng sợ, chỉ mỗi ăn hối lộ là không sợ thôi!

Nên thật thích hợp khi Phúc Âm hôm nay Chúa Giêsu khuyên chúng ta “đừng sợ”. Tại sao?

Về tâm lý, sợ làm người ta mất tự do, mất bình an, mất vui. Sợ quá làm người ta tê liệt, không dám phản ứng gì.

Về nhận thức, sợ là vì người ta không biết rõ vẫn đề, người ta mù mờ như trong đêm tối. Minh bạch và thấu hiểu làm người ta bớt sợ hãi.

Về tâm linh, sợ là vì người ta chưa đủ tín thác vào tình thương quan phòng của Chúa- Đấng đếm từng sợi tóc trên đầu chúng ta.

Thế nên, đừng sợ công khai, đừng sợ lên tiếng cho công lý, đừng sợ loan báo Tin Mừng, đừng sợ làm chứng cho Chúa, đừng sợ người đời dọa nạt, trấn áp. Có Chúa ở cùng tôi, tôi còn sợ ai nữa!

Sự chết thể xác không đáng sợ vì đó lại là bước khởi đầu để người ta vào Nhà Cha trên trời hưởng phúc đời đời. Nếu có sợ thì hãy sợ điều này: đó là sợ bị chết lương tâm, chết linh hồn, chết đức tin – những cái chết hủy hoại những giá trị tinh thần cao quý ngay ở đời này và làm cho người ta xa Chúa vĩnh viễn, đời đời đắng cay.