Mãi Ở Trong Nhau Tươi Màu Hạnh Phúc

Mãi Ở Trong Nhau Tươi Màu Hạnh Phúc

Tim Rung Nhịp Sống Tin Yêu
Chúa làm chủ giúp ta sinh hoa lợi
Chúa Thánh Thần Vô Hình Chứ Không Vô Tình

“Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em. Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy.” Chúa Giêsu đã công bố những lời như định lý tình yêu.

Thứ nhất, yêu nhau thì luôn muốn gần nhau. Con người yêu nhau muốn ở với nhau, ở trong nhau vẹn nghĩa vợ chồng:

Tình chúng mình kết duyên thành nên một

Suốt cả đời mình mãi ở trong nhau.

Chúa yêu con người nên Chúa cũng muốn ở cùng con người, ở trong con người. Thế nên, Chúa không chỉ ở trên trời cao tít hay trong Nhà Chầu kín mít, mà Chúa ở ngay trong tâm hồn mỗi người. Chúa muốn nên một với con người. Mỗi người trở thành một đền thờ sống động và thiêng thánh vì có Thiên Chúa Ba Ngôi ngự trị trong lòng.

Thứ hai, yêu nhau thì luôn muốn làm đẹp lòng nhau. Ở gần nhau mà không yêu thì có khi lại sinh đủ thứ chuyện rắc rối lôi thôi. Còn đã yêu nhau thì người ta luôn muốn tìm mọi cách làm đẹp lòng nhau. Làm đẹp lòng nhau bằng cách nào? Cách đẹp nhất là vâng lời. Con cái vâng lời cha mẹ, bề dưới vâng lời bề trên, vợ chồng “vâng lời” nhau khi biết chiều ý nhau, làm vừa lòng nhau. Thế nên, chúng ta yêu mến Chúa thì cũng phải làm đẹp lòng Chúa bằng cách vâng lời Ngài, tuân giữ các điều răn của Ngài.

Yêu là muốn ở trong và làm đẹp lòng nhau tươi màu hạnh phúc.