Người Thay Lòng Đổi Dạ – Chúa Vẫn Một Lòng Một Dạ Tin Yêu

Người Thay Lòng Đổi Dạ – Chúa Vẫn Một Lòng Một Dạ Tin Yêu

CÁC THÁNH VUI SƯỚNG ĐƯỢC CHÚA BAN THƯỞNG
Ngôn Sứ Cứ Lên Tiếng
CHÚA CHỊU THƯƠNG KHÓ LO CHO NHÂN LOẠI

Có người bảo nghe bài Tin Mừng khá dài kể lại cuộc thương khó và cái chết của Chúa Giêsu sao mà thấy khó chịu quá vì phải đứng lâu mỏi chân! Thấy khó chịu nhất là vì người ta gây nhiều khốn khó cho Chúa, người ta thay lòng đổi dạ khiếp quá.

Trước hết là đám đông dân chúng thay lòng đổi dạ. Cũng những con người đó hôm trước thì hò reo tung hô Chúa vào thành, hôm sau lại hò hét đòi đóng đinh Chúa vào thập giá. Cũng những con người đó hôm trước thì yêu Chúa đến độ cởi cả áo trải ra đường cho Chúa đi như thể Quan họ Bắc Ninh hát: “yêu nhau cởi nhau trao nhau”, hôm sau thì lại ghét Chúa đến nỗi lột áo Chúa ra để đóng đinh Ngài.

Rồi đến các tông đồ cũng thay lòng đổi dạ. Giuđa mới hôm trước còn ngồi ăn chung một bàn với Thày, hôm sau đã phản bội nộp Thày cho kẻ thù. Không chỉ Giuđa, cả Phêrô nữa: mới hôm trước còn thề thốt trung thành với Thày đến cùng, vậy mà ngày hôm sau lại chối Thày tới 3 lần.

Nhất là Phitatô cùng các Thượng tế, Kinh sư và Kì mục đã đổi trắng thay đen, họ đã biến Chúa Giêsu là con Thiên Chúa trở thành một tội nhân để giết chết! Người nghệ sĩ thốt lên: “Đập vỡ cây đàn giận người đổi trắng thay đen”.

Trước sự thay lòng đổi dạ, đổi trắng thay đen của con người thế thì ta phản ứng thế nào? Cứ sự thường thì ta sẽ phản ứng như lời bài hát “Không”: Không! Không! Tôi không còn yêu em nữa. Không! Không! Tôi không còn yêu em nữa em ơi. Tình đời thay trắng đổi đen. Tình đời còn lắm bon chen. Tình đời còn lắm đam mê. Nên tình còn lắm ê chề.

Đời sẽ dứt khoát là không yêu nữa, nhưng còn Chúa thì khác. Tin Mừng là ở chỗ này: Cho dù con người có thay lòng đổi dạ thế nào đi nữa thì Chúa Giêsu vẫn một lòng một dạ tin yêu. Ngài tin tưởng vào Thiên Chúa Cha và yêu thương con người hết lòng đến độ tự nguyện gánh lấy mọi thương đau của nhân loại, tự nguyện hiến dâng cả mạng sống mình để cứu độ nhân loại.

Lễ lá hôm nay dẫn chúng ta bước vào Tuần Thánh tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Chúng ta tạ ơn Chúa đã hiến dâng mạng sống để cứu độ chúng ta. Và xin cho mỗi chúng ta cũng mang trong mình trái tim của Chúa, trái tim một lòng một dạ tin yêu để luôn tin tưởng Thiên Chúa và yêu thương con người, cùng nhau chia sớt những niềm đau của đời. Amen.