Sám Hối Sửa Lối Dọn Đường

Sám Hối Sửa Lối Dọn Đường

Lời Chúa ban sự sống
Sám Hối Đổi Mới Nghĩa Tình
Sám Hối Sửa Lối Dọn Đường

Lời Chúa tuần này vang lên tiếng ngôn sứ mời gọi: Hãy sám hối sửa lối dọn đường cho Chúa.

Trong đời có nhiều loại đường khác nhau, nhưng chúng đều có chung mục đích là để nối kết, để dẫn tới đích người ta muốn tới.

Đường vật lý là những con đường giao thông thủy bộ và hàng không nối kết nơi này với nơi kia, dẫn người ta tới nơi mình muốn tới.

Đường tâm lý là những nẻo đường tinh thần nối kết tình thân, dẫn người ta đến với nhau như đường tình yêu. Chính tình yêu chứ chẳng phải không gian làm cho người ta gần hoặc xa nhau: “Yêu nhau xa mấy cũng gần – Ghét nhau cách một bàn chân cũng lìa.

Đường tâm linh là những nẻo đường tôn giáo dẫn con người đến với Thần Thánh, với Thiên Chúa. Khi Chúa Giêsu bảo “Thày là Đường”, thì con đường tâm linh trở thành Đạo, thành lối sống dẫn con người đến với Thiên Chúa.

Ấy thế nhưng, đường vật lý nhiều khi bị kẹt xe, tắc đường. Đường tâm lý và tâm linh cũng nhiều khi bị cản trở nghẽn lối làm ta không đến được với nhau và với Chúa. Thế nên cần phải sửa lối dọn đường.

Vậy dọn đường bằng cách nào? Phúc Âm nói đến 2 cách của thánh Gioan Tiền Hô.

  1. Sám hối nhận tội là sứ điệp của Gioan. Trong đời người ta thường phạm tội rồi giấu tội, chối tội, chạy tội, đổ tội, chứ ít khi nhận tội. Trong Đạo, biết đâu mình có đọc kinh “Lỗi tại tôi” nhưng lôi thôi vẫn tại bà!hihii Chỉ khi chân thành nhận mình có tội thì mới mong sám hối đổi đời, mới dễ cảm thông và tha thứ lỗi lầm người khác, và mới biết ơn vì cảm nhận lòng Chúa thứ tha.
  2. Khiêm nhường nghèo khó là lối sống của Gioan. Kinh nghiệm cuộc sống cho thấy khi ta sống khiêm nhường và nghèo khó thì dễ đến với nhau và với Chúa, còn khi ta giàu có và kiêu ngạo quá thì ta vênh mặt lên chả cần ai, kể cả Chúa.

Thế nên, trong tâm tình sửa lối dọn đường, chúng ta cùng cất lên lời ca: “Giữa cuộc đời trăm vạn nẻo đường, xin chọn con đường yêu thương”, cùng với lời kinh:

Lạy Chúa, xin dạy con biết đường về cõi sống,

Trước Thánh nhan ôi vui sướng tràn trề. Amen.