Vui Luôn Trong Chúa Tình Yêu

Vui Luôn Trong Chúa Tình Yêu

TÌNH YÊU LÀ GÌ HỞ MẸ ?
Tại Sao Chúa Chết?
Lễ Tro Ở Trọ Chớ Làm Trò
VUI LUÔN TRONG CHÚA TÌNH YÊU

Chúa Nhật 3 Mùa Vọng hôm nay vui quá. Vui quá xá nên cha mặc áo lễ màu hồng cứ như là làm lễ cưới vậy, chỉ tội thiếu cô dâu. Hihii

Sống ở đời ai chả thích vui, người trẻ lại càng ham vui. Nhưng làm gì để vui thì lại khác nhau. Có niềm vui ích kỉ khát khao hưởng thụ thật nhiều; có niềm vui quảng đại chia sẻ cho đi; có niềm vui thỏa mãn thân xác; có niềm vui thăng tiến tâm hồn. Ta thích niềm vui nào? Và niềm vui trong Chúa ra sao?

Đó là niềm vui can đảm bênh vực chân lý, lên tiếng chống bất công xã hội cho dù có phải ngồi tù vẫn cứ ngẩng cao đầu như Gioan đã sống.

Đó là niềm vui kiên nhẫn vun trồng chờ ngày cây trổ sinh hoa thơm trái ngọt như trong Bài Đọc 2. Giống niềm vui kiên nhẫn ninh nồi nước xương nấu phở chứ không phải niềm vui ăn ‘fast food’ cho nhanh!

Đó là niềm vui luôn hi vọng vào tương lai tốt đẹp hưởng cảnh thái bình như tiên tri Isaia loan báo trong Bài Đọc 1.

Đó là niềm vui xác tín sẽ được Đấng Cứu Thế giải thoát tự do khỏi mọi lệ thuộc và đam mê tội lỗi.

Trên hết, đó là niềm vui được đón Chúa đến đứng về phía người dân nghèo nàn, yếu thế; niềm vui được hưởng Tin Mừng yêu thương, chữa lành và cứu độ của Chúa Kitô trong Phúc Âm.

Thế cho nên: “Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Anh em hãy vui lên” như thánh Phaolô tha thiết mời gọi chúng ta.

Phải vui chứ vì Thiên Chúa là tình yêu đến ở cùng ta. Yêu thì vui lắm. Còn nếu buồn thì ôi thôi, đó là “khi người yêu đã bỏ ta đi, khi tình yêu chắp cánh bay xa” mất rồi!​