Yêu Tha Thiết – Tinh Mãnh Liệt

Yêu Tha Thiết – Tinh Mãnh Liệt

Chúa Liên Đới Gánh Tội Đời
ĐẠO CHÚA LÀ ĐẠO YÊU THƯƠNG
Lễ Lá Vui Quá Là Vui

Phúc Âm tuần này kể chuyện người đàn bà Ca-na-an (có người vui vẻ đọc là Ca-na-đa.hihii) tha thiết đến độ mãnh liệt cầu xin Chúa Giêsu chữa lành cho con gái bà. Câu truyện gợi lên 3 chữ T: Tha thiết, Tình thương và Tin tưởng.

  1. Tha thiết cầu nguyện. Người đàn bà tha thiết nên cứ lẽo đẽo đi theo, cứ nài nỉ cất tiếng kêu xin đến độ khiến các môn đệ hơi bị bực mình muốn đuổi bà ấy về cho yên chuyện. Nhưng bà không bỏ cuộc, bà cứ tiếp tục cầu xin cho bằng được mới thôi. Điều gì khiến bà có thái độ cầu nguyện tha thiết mãnh liệt như thế? Thưa là tình thương và tin tưởng.
  2. Tình thương con cái. Mẹ thương con. Mẹ thấy con bị quỷ ám khổ sở quá. Tình thương khiến mẹ đau nỗi đau của con: con đau 1 thì mẹ đau 10. Tình thương khiến mẹ không thể cam lòng ngồi nhìn con mình chịu đau khổ. Tình thương tạo nên sức mạnh giúp mẹ vượt qua những nỗi đau.
  3. Tin tưởng vào Chúa. Người đàn bà này là người ngoại giáo, nên có lẽ bà cũng đã đi cầu khấn đền này, miếu nọ, ông thày này, bà đồng kia mà con mình vẫn không khỏi. Bây giờ bà tin tưởng mãnh liệt rằng: chỉ có Chúa Giêsu mới có thể chữa lành con bà. Người bà nhỏ nhưng đức tin bà lớn, lớn đến mức Chúa Giêsu phải khen ngợi: “Lòng tin của bà mạnh thật!”

Hình ảnh người đàn bà Ca-na-an khiến chúng ta phải hỏi lại lòng mình: Tôi có tha thiết cầu nguyện không? Tôi có thương yêu tha nhân da diết và tin tưởng Chúa mãnh liệt không?