Chúa Nhật Thứ 2 Phục Sinh – Lòng Thương Xót Chúa

Trên trời ai nấy sẽ vui mừng, vì một người tội lỗi ăn năn sám hối – Chúa Nhật XXIV TN – Năm C
Chúa là Mục tử nhân lành – Chúa nhật IV Phục Sinh
Câu chuyện biển hồ Tiberia – Chúa nhật III Phục Sinh năm C

Hôm nay Giáo hội muốn nhắc nhở chúng ta về Tình thương bao la không bờ bến của Chúa Giêsu Kitô. Tám ngày sau khi sống lại, Chúa Giêsu đã đến với các môn đệ. Người chúc bình an, ban Thánh Thần, quyền trừ tà, tha tội và sai bảo các môn đệ đi rao giảng Tin mừng khắp thế gian. Nhưng lời Người nói, không hẳn ai cũng hiểu thấu “Phúc thay những người không thấy mà tin”. Chúa muốn nói gì với từng người trong chúng ta đây? Xin mời quý khán thính giả cùng khám phá ra dung mạo tuyêt vời với Lòng Chúa xót thương qua phần chia sẻ của Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Minh Nhật, OP  .