Dung nhan Đức Giê-su chói lọi như mặt trời – Chúa Nhật II Mùa Chay – Năm A

Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết – Chúa Nhật Phục Sinh
Chúa là Mục Tử nhân lành – Chúa nhật IV Phục Sinh năm C
Chính Thầy là con đường, là sự thật, và là sự sống – Chúa Nhật V Phục Sinh năm A

Trong Tin mừng hôm nay, thánh Matthêu ghi lại  câu chuyện Đức Giê-su đưa ba ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi riêng ra một chỗ, tới môt ngọn núi cao, rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Ngài chói lọi như mặt trời. Sự biến đổi hình dạng ấy muốn nhắn nhủ chúng ta điều gì? Kính mời  quý vị  cùng nghe Lời Chúa và phần chia sẻ của linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Minh Nhật, dòng Đa Minh.