Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai – Chia sẻ Lời Chúa Chúa nhật IV Mùa Vọng năm B

Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất – Chúa Nhật XXXI Thường niên Năm C
Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó – Chúa Nhật Thứ IV Thường Niên – Năm A
Chúa Nhật Thứ 1 Mùa Chay – Lm. Nguyễn Xuân Trường

Trong niềm hân hoan chuẩn bị đón mừng sinh nhật Chúa Hài Đồng, cùng với linh Mục Giuse Phạm Quang Minh, dòng Don Bosco, chúng tôi xin kính mời quý vị ngược dòng thời gian, tìm về Nazareth.  Trong căn nhà đơn sơ, thuộc vùng sâu hẻo lánh ít người biết đến của hơn 2000 năm trước,  để lắng nghe cuộc hòa đàm giữa hai nhân vật đại diện Thiên Chúa và loài người.  Sứ thần Gabriel và trinh nữ Maria.

Từ ngạc nhiên đến băn khoăn tự nhủ về lời chào của sứ thần, cho đến lúc được giải thích và biết được ý định của Thiên Chúa.  Và sau cùng với lòng khiêm nhu, trinh nữ Maria đã mạnh dạn vượt qua những dè dặt lo lắng, để phó thác hoàn toàn cuộc đời mình vào sự sắp đặt của Thiên Chúa. Hai tiếng XIN VÂNG có ý nghĩa gì với trinh nữ Maria, với nhân loại, cũng như với riêng mỗi người chúng ta? Mời quý vị cùng lắng đọng tâm hồn nghe đoạn Phúc âm sau đây