Sống Với Chúa Hằng Tuần – Chúa Nhật Thứ 3 Thường Niên Năm B – Sám Hối

Chúa là Mục tử nhân lành – Chúa nhật IV Phục Sinh
Hài Nhi ngày càng lớn lên, đầy khôn ngoan- Chia sẻ Lời Chúa Chúa nhật lễ Thánh Gia năm B
Hãy đem Con Trẻ và Mẹ Người trốn sang Ai Cập – Lễ Thánh Gia – Năm A

Thánh Gioan, người rất được lòng dân, đã bị bắt. Thêm nữa, đâu đó những lời rao giảng của Chúa Giêsu “Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa gần kề, hãy ăn năn sám hối”. Những biến động trong xã hội thời bấy giờ như nhũng mảnh hình ghép  bị xáo trộn, cần phải được sắp đặt lại nguyên mẫu. Phải chăng họ đang chờ đợi một cuộc đổi thay, nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Điều gì khiến các tông đồ “lập tức bỏ đi” khi nghe tiếng Chúa gọi? Chúa muốn nói gì với chúng ta qua đoạn Tin Mừng hôm nay? Giây phút lắng đọng này, xin mời quý vị cùng nghe Lời Chúa và tìm hiểu ý Ngài qua phần chia sẽ của Linh Mục Đa Minh Nguyễn Xuân Trường.