Trên trời ai nấy sẽ vui mừng, vì một người tội lỗi ăn năn sám hối – Chúa Nhật XXIV TN – Năm C

Ai là người thân cận của tôi – Chúa Nhật XV Thường Niên C
Chúa nhật XII Thường niên B – Mừng sinh nhật thánh Gioan Tiền hô
Khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi – Chúa Nhật XXXIV Thường Niên Năm C

Câu chuyện mà thánh Luca tường thuật trong Phúc âm hôm nay nhắc đến hai dụ ngôn Đức Giê-su dùng để trả lời những người Pha-ri-sêu và các kinh sư, khi họ xầm xì rằng Ngài đã “đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với họ” Hai dụ ngôn ấy ra sao và ý nghĩa thế nào ? Kính mời quý vị cùng nghe đoạn Phúc âm sau đây và phần chia sẻ của linh mục Đa Minh Nguyễn Xuân Trường, Chánh xứ Ngô Khê.