Cảm Nghiệm Sống – Ách Ta Êm, Gánh Ta Nhẹ

Cảm Nghiệm Sống – Ách Ta Êm, Gánh Ta Nhẹ

Yêu Thương Kẻ Thù – MT 5, 43-48
Khi một linh mục bị loại khỏi hàng giáo sĩ có nghĩa là gì?
Rửa Chân Cho Nhau

“Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng” (Mt 11:30). Chỉ một câu ngắn gọn này, Thánh Mátthêu đã diễn tả một cách đầy đủ lòng yêu thương và sự quan phòng rất chu đáo mà Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Thiên Chúa là cha nhân từ, Ngài biết chúng ta là ai và đang cần gì?!

Để hiểu thêm và xác tín về ý nghĩa của câu Thánh Kinh này, chúng ta cần nhớ lại những lần Chúa Giêsu đã thực hiện các phép lạ chữa lành người này, người khác như què, đui, hủi, diếc. Người còn sống cũng như người đã chết. Ngoài ra cũng có lần Ngài thổn thức vì thấy đoàn lũ dân theo Ngài mà đói bụng. Và hôm nay, qua trích đoạn Tin Mừng của Thánh Mátthêu, một lần nữa Ngài muốn nhấn mạnh với chúng ta rằng, hãy cứ yên tâm, tín thác, và bước theo Ngài. Ngài là Thiên Chúa có một trái tim nhân loại. Trái tim Ngài rất thổn thức về mọi nỗi lo toan, vất vả của cuộc đời chúng ta.

Nhưng tại sao Chúa lại nói “Ách Ta êm và gánh của Ta thì nhẹ nhàng”. Làm gì có chuyện đeo vào cổ một chiếc ách mà lại thấy êm, và chất trên đôi vai một gánh đồ lại cho là nhẹ?!

Xin đừng hiểu rằng Chúa muốn nói về những chiếc gông, chiếc ách, chiếc cùm, hoặc những đôi gánh nặng nề vật chất. Nhưng đây là những cái ách và đôi quang gánh của tình yêu, của sự hiền lành, khiêm nhượng. Trước đó, Chúa đã đề cập đến điều mà Ngài muốn tất cả chúng ta phải học nơi Ngài: “Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường”. Chỉ với trái tim, với tâm hồn hiền lành, khiêm nhường, chúng ta mới khám phá ra những giá trị đích thực đàng sau những lo toan, vất vả, gồng gánh nặng nề của cuộc sống này. Và cũng chỉ với tâm tình ấy, chúng ta mới tìm được sự bình an là điều rất quí giá vượt trên một giá trị vật chất, vượt trên mọi thứ mà chúng ta thường ngày phải vất vả, lo toan kiếm tìm.

Áp dụng vào đời sống mỗi người, chúng ta thấy có hàng trăm những vất vả, nặng nề, khó chịu như những chiếc ách, những gánh nặng đè trên đôi vai của chúng ta. Gánh nặng của cơm, áo, gạo, tiền. Sự vất vả trong việc nuôi dưỡng, giáo dục con cái. Những bực bội, khó chịu do hiểu lầm, do những khuyết điểm của mình, của nhau gây ra cho nhau. Tất cả là những cái ách, là những đôi gánh mà chúng ta phải đón nhận trong cuộc sống. Nhưng chúng ta tự mình không thể vượt qua được, mà phải cậy nhờ vào ơn Chúa.

Hãy đem tất cả những cái ách và đôi gánh ấy đặt dưới chân Chúa. Và hãy mang vác những gánh nặng, vất vả cuộc đời mình bằng với “tâm hồn hiền lành, khiêm nhường”. Chỉ có như thế những gánh nặng cuộc đời, những vất vả của kiếp người mới mang lại ý nghĩa đích thực cho cuộc sống. Và những cái tưởng như vất vả, nặng nề, cồng kềnh, vướng vít kia sẽ trở nên êm ái, nhẹ nhàng. Vì có Chúa cùng sóng bước và đồng hành bên ta.

Trần Mỹ Duyệt