Mùa Chay

Tất cả là hồng ân
Thiên đường của Đấng Cứu Thế ngược đời
Ba đạo sĩ

Lạy Chúa, hôm nay con có nhiều tâm tình lắm. Nhưng con bỗng dưng lại thấy mình có chiều hướng xấu khi làm việc tốt. Đó là muốn viết nhiều hơn và thấy như lại tò mò muốn biết xem có ai muốn vào trang web của mình để đọc những dòng suy tư trong ngày không. Điều này khiến con thấy bất an. Vì xem chừng ra nó đưa con đi xa hơn mục đích mà con ao ước khi bắt đầu cầm bút.
Hôm nay, con nghĩ đến bà Veronica dám bước ra giữa đám đông và quân dữ để lau mặt Chúa. Thật can đảm! Con không nghĩ về bà nhiều. Nhưng lại cảm thấy tràn đầy lòng biết ơn Chúa. Xem ra đúng là mỗi bước chân con đi, bằng nhiều cách thức khác nhau, Ngài đều gởi người đến bên cạnh để nâng đỡ và giúp con.
Gần hai tuần lễ rồi, con vẫn loay hoay với ý nghĩ “đâu là điều Ngài muốn con từ bỏ trong thời gian này. Hôm nay con đã biết. Là bí mật giữa Chúa và con nhé. Xin giúp con có thể thực hiện.”

Hèn Mọn
Mùa Chay 2019