Tặng phẩm

Niềm tin…
Tâm tình của nhành thông
Làm mới lại

Chia sẻ với người khác về niềm tin của bản thân, thật không dễ.  Trong hoàn cảnh xã hội hiện nay, nói đến lòng tin của người Kitô hữu lại càng khó hơn!  Câu nói bâng quơ của cô bé trong lớp học khiến tôi có chút xao xuyến “I am still confused about the topic today, what is Faith?”. Có lẽ phải bắt đầu bằng những kinh nghiệm thiêng liêng và sự cảm biết hạnh phúc khi lãnh nhận của riêng mỗi người.  Bởi lẽ niềm tin là món quà cho không từ Thiên Chúa.

*

Cuối tuần, tháp tùng với nhóm bạn, tôi tham dự Đại Hội Thánh Mẫu tại Missouri. Trời nắng, người lại đông, khiến tâm tính cũng dễ bực dọc, gắt gỏng.  Xung quanh có rất nhiều linh mục đang ngồi giải tội. Tiếng lòng bảo tôi “Hãy đến để được lãnh nhận bí tích tình yêu“. Nhưng không hiểu sao, hai chân tôi cứ như bị dán chặt xuống nền nhà, người  ù lì mơ mơ màng màng.

*

Người dự đại hội thật đông, đứng san sát nhau. Đột nhiên có tiếng nói nhỏ: “Anh muốn tràng hạt không?” giọng của một cô gái lạ hoắc, chẳng biết đứng bên cạnh từ khi nào.  Khẽ liếc sang người thiếu nữ, chàng trai lí nhí: “Cám ơn chị, thôi không cần đâu“. Tưởng được yên, thế nhưng cô ta lại dúi tràng hạt vào tay và nói: “Anh cần, hãy nhận lấy đi“.  Không nỡ làm mất mặt cô gái, chàng trai cầm lấy và cảm ơn.  Sau đó, như có sức mạnh vô hình từ bên trong thúc đẩy, anh ta bước đến lãnh nhận bí tích hòa giải. 

Bận bịu với những anh em bên cạnh.  Rồi lại đến những trận cười giòn tan qua phần chia sẻ của cha giảng thuyết, chàng quên mất sự hiện diện của người thiếu nữ bên cạnh.  Cô ta là ai?  Đi đâu rồi?  Tại sao tự nhiên lại chạy đến bên cạnh cho mình tràng hạt?  

Mấy câu hỏi tưởng chừng “rất vớ vẩn” này mãi đến sau này mới khiến anh giật bắn mình.

Đại hội kết thúc, trên đường về, anh bị tai nạn, xe rơi xuống đèo.  Người ta phải đưa máy cưa cắt ngang chiếc xe để kéo những nạn nhân bị kẹt ra ngoài.  Người tài xế thì bị gãy ba xương sườn. Thế mà  anh không hề hấn gì.  Viên cảnh sát có mặt ở hiện trường thốt lên: “Trong trường hợp này, không có ai còn có thể sống sót, vậy mà anh chẳng bị gì. Thật không hiểu nổi!”

Có vật gì cồm cộm, chợt nhớ lại khi ấy vội vàng, Anh dúi chuỗi hạt Mân Côi cô gái lạ mặt cho vô túi quần, vẫn còn đấy.  Cảm giác lạnh chạy suốt toàn thân, khiến anh lặng người.

*

Nghe chia sẻ của anh bạn, cả đám chúng tôi, ai cũng thinh lặng đeo đuổi những tâm tình của riêng mình.  Có người bảo “phép lạ Mẹ làm để giúp anh qua cơn hiểm nghèo“.  Kẻ khác lại cho rằng “chuyện tầm xàm, chẳng qua may mắn thoát chết mà thôi“.

Trong cuộc sống có vô vàn những điều bí ẩn huyền diệu mà mà khoa học chẳng tài nào giải thích được. Tin như thế nào là tùy ở ân sủng và lòng ước ao của riêng mỗi người.  Với bản thân, những gì đã được kể lại, thấy trước mặt, khiến tôi biết rằng “Chúa đang tỏ ngầm ý muốn của Người“.  Tôi tin đây là một Hồng Ân. Một nhắc nhở hãy thay đổi và đừng chủ quan trước những cám dỗ.  Đồng thời lần nữa, tôi biết chắc chắn rằng Mẹ Maria luôn bên cạnh, dìu dắt đỡ nâng.

Trong phụng vụ, mọi người thường hay khen tặng nhau với mục đích cổ vũ tinh thần. Thế nhưng mỗi lần như thế, tôi như bị rơi vào một trạng thái lơ lững.  Và thấy rất đổi thẹn thùng trước mặt Chúa, Đấng thấu suốt mọi thứ trong tôi.  Chợt nhớ đến lời nói của một vi linh hướng “Hãy cẩn thận khi người ta tâng bốc.  Vì điều đó sẽ dễ làm bạn kiêu ngạo và trở nên đáng ghét trước mặt người đời, bản thân và tội lỗi trước mặt Thiên Chúa.  Bởi lẽ, bạn chẳng làm được khi không có ơn Chúa trợ giúp. Ma quỷ rất tinh vi và nó sẽ không từ bỏ cơ hội len lỏi vào”.

*

Mẹ Maria ơi, Giáo hội đang mừng kỷ niệm 100 năm Mẹ hiện ra với ba trẻ tại Bồ Đào Nha Portugal. Con cảm tạ Mẹ đã thương, cảnh tỉnh nhân loại và nhắc nhở chúng con bám lấy Chuỗi Mân Côi như một công cụ chiến thắng mưu chước ma quỷ.  Xin dâng lên Mẹ hòa bình của thế giới.  Xin Mẹ dìu dắt và thương đến giới trẻ ngày nay đang sống trong hoang mang, mất hy vọng.  Xin cho chúng được ơn ăn năn hoán cải khỏi xa hỏa ngục.  XIn cho chúng có được niềm tin và tín thác vào lòng bao dung quảng đại của Thiên Chúa.

Cha ơi, con nghe được tiếng Cha qua câu chuyện của người bạn này.  Xin dâng lên Cha mọi thứ thuộc về con. Ước gì đừng ai khen tặng nhưng thay vào đó lời nguyện cầu. Xin giúp con biết khiêm nhu nhận ra giới hạn của mình.  Xin cho con có được sự bén  nhạy, để cảm biết được tiếng Chúa, và nhìn thấy Chúa qua những gặp gỡ hàng ngày.  Xin ban thêm đức tin và lòng mến cho con.  Có như vậy con mới có thể được gần Ngài hơn.  

Thúy Hương

Newer Post