Tiếng Chúa…

Điệu luân vũ
Mê cung hay tâm linh
Đẹp thay hy vọng

Ngày…tháng…năm

Lời Chúa hôm nay khiến tôi nhớ đến nhóm bạn trẻ đi cùng chuyến hành hương những năm trước.  Những tâm hồn đầy nhiệt huyết, cùng đi tìm chân lý và nguyện ước dắt tay nhau trên con đường nên thánh.

Chỉ là mỗi người một ý và bảo thủ, khao khát đòi buộc người khác phải theo cách của mình. Thật y như hình ảnh những đứa trẻ trong đoạn Tin Mừng, thầm trách nhau: “Sao tôi thổi sáo mà bạn chẳng nhảy múa.  Sao bạn không đau buồn khi tôi khóc”. Đây là việc mà mọi người vẫn làm đó mà. Tại sao bạn muốn lại làm khác đi? Thiệt là gàn dở, không chấp nhận. Họ đóng lòng và vì vậy chẳng tài nào nhìn thấy được tình yêu cho nhau phía sau cánh cửa ấy. Như những xét đoán Chúa Giêsu là một kẻ “mê ăn mê uống, làm bạn với quân tội lỗi”. Làm sao có thể chạm đến được sự ấm áp của lòng bao dung nơi Thầy Giêsu khi được ngồi cùng bàn ăn với Người, từ nơi những người mà người khác cho là quân tội lỗi, cần phải tránh xa.

Tôi có phần lơ lửng không biết Chúa thật sự muốn nói gì với mình đây? Có lẽ Chúa buồn nhiều vì lòng người chai cứng. Cách nào cũng không bằng lòng và gạt bỏ. Chỉ vì nghĩ rằng mình mới đúng, là cái rốn của vũ trụ. Con mơ màng nghe Chúa bảo: “Đừng bắt người khác đi con đường của mình. Vì nếu như vậy sẽ không có kết quả. Cũng một mục đích ăn năn sám hối, nhưng với người này có thể là dẹp bớt bè bạn, ăn nhậu, người khác lại là bớt mua sắm hay hay can đam lãnh nhận một việc gì đó với cộng đoàn.  Không ai giống ai hết”. Lời Chúa thật thâm sâu và hàm chứa ý nghĩa, không thể trong tích tắc là có thể hiểu được. Con phải dùng con tim để nhìn thấu con tim. Việc này chỉ có thể làm được khi tìm về thế giới nội tâm của riêng mình. Con cần biết chấp nhận những khác biệt của nhau, và ơn Chúa Thánh Thần soi sáng để biết nên làm thế nào.

Chúa ơi, xin ban cho con ơn khôn ngoan để vượt qua mọi thành kiến hẹp hòi. Xin cho con biết nhìn lại cách sống, lối suy nghĩ, hành động của mình. Bởi lẽ không ít lần, vô tình hay cố ý đã đi ngược lại ý Người.  Xin tha thứ cho những lần con cứng đầu, cố chấp, làm theo ý riêng; dù rằng Chúa đã sinh ra hơn hai ngàn năm trước, vẫn ở bên cạnh con hàng ngày… Có những lúc con bận bịu quá, gạt bỏ luôn Người qua một nơi. Xin giúp con trong tĩnh lặng, bắt chước Gioan, vô sa mạc tìm gặp và nghe tiếng Chúa.

Thúy Hương