TÌNH CHA

Đẹp thay hy vọng
Dọn đường
Quyền được sống

Ngày… tháng… năm…

Cô ơi, con cũng đọc phúc âm mỗi ngày, nhưng chẳng hiểu gì cả “

“Con cũng thế, không cảm nhận được Chúa muốn nói gì với mình

Lại có tiếng thở dài: “Con thấy khoảng cách giữa mình và Chúa còn xa quá.”

Nghe bọn nhỏ tâm tình, mà tôi thương quá đỗi. Nói thật lòng, để có thể đi vào tâm tình, nếm ngửi được hương vị của tình yêu nơi Cha chí yêu thật không phải là chuyện dễ dàng. Nhất là trong cuộc sống hiện nay, ồn ào và quá đỗi bận bịu. Tìm được một chút khoảng lặng riêng để nhìn lại mình thật khó. Mùa Vọng năm nay, cảm tạ Chúa đã cho con cơ hội học hỏi và đi vào Kinh Thánh với một cách mới mẻ.  Con như đứa trẻ nũng nịu, vòi vĩnh yêu thương.

*

Bài đọc I (Is 61, 1-2a. 10-11), khi đọc lần đầu tiên, câu Kinh Thánh đánh động tôi nhất là “băng bó những tâm hồn đau thương“. Phải chăng Ngài biết con đang buồn, đang chơi vơi?

Đọc đến lần thứ hai, nhưng lại thay đổi cách xưng hô. Thay vì “TÔI” thì lại chuyển sang “CON”. Một tâm tình khác, không còn khoảng cách xa lạ và ngượng nghịu như lúc đầu nữa. Cảm giác của một đứa con biết Chúa đang nhìn ngắm và dõi theo mỗi bước chân mình. Và con, chính là con, đứa con, đang thèm mong và chờ được Chúa cưng chiều.

Lần thứ ba, cũng cùng đoạn Tin Mừng này, hai chữ “CHA CON”, được thay bởi “CHÚA và TÔI”. Lần này, tôi như nhìn thấy mình biến thành chú lừa trắng nhỏ nhắn, nằm rên khe khẽ vì vết thuơng bật máu trên sàn nhà. Có bàn tay Cha dấu ái đang vuốt nhẹ và hôn lên chỗ đau.

Niềm hạnh phúc dâng tràn vì biết mình được chăm sóc, vỗ về. Con thấy nơi khóe mắt Cha có giọt lệ rưng rưng. Con biết Chúa đau với con. Con không thấy lạnh bởi cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Cha vuốt ve.

Cha ơi, con biết Người vẫn luôn yêu thương và chiều cưng con. Ở bên Ngài, con thật bình yên. Con cảm ơn Cha, Cha dấu yêu của con.

*

Các em học sinh bé nhỏ, dễ thương ơi, chia sẻ với các em một chút tâm tình và cách thức tìm ý Chúa qua Kinh Thành mà cô cũng học được từ các anh chị em khác. Mong rằng các em cũng sẽ nghe, ngửi, nếm và động chạm được đến Thiên Chúa qua những giây phút tìm gặp Chúa trong ngày.

Thúy Hương