Thư gởi Chúa Hài Nhi

Thư gởi Chúa Hài Nhi

Lúa đã chín vàng đồng
LẶNG
LỜI CẦU NGUYÊN.

Mùa Giáng sinh năm nào cha xứ cũng phát động cuộc thi làm hang đá, trang trí đèn ngôi sao, viết thư cho Chúa Hài Nhi. Con gái nhỏ đi lễ Chúa nhật về tự tin tuyên bố: “Con sẽ viết thư…”

Thư con viết:

“Chúa ơi, tháng Mười Hai là tháng con mong chờ nhất trong năm, vì đó là tháng có sinh nhật của mẹ và con. Mà Chúa có biết không,  hai mẹ con của con trùng sinh nhật với Đức Giáo hoàng Francis đó… Con không biết trên thế giới có bao nhiêu người có…. vinh dự này ? Con hãnh diện lắm… Con được sinh ra đời trước Chúa…. một tuần! Con được nhận nhiều quà lắm, còn Chúa, Chúa, có không? Con đang nuôi heo đất. Cha xứ bảo sẽ dùng tặng quà cho các bạn nghèo.

Việt nam không có tuyết rơi mùa Đông,  con không biết Chúa lạnh đến thế nào khi ra đời?! Mà Chúa lại nghèo nữa!… Con mong rằng trên thế giới sẽ không còn em bé nào nghèo như…Chúa.

Con cũng muốn chị Hai dành thời gian chơi với con. Từ ngày có “smart phone”, nó đã thay vị trí của con mỗi ngày.”

Thư gởi Chúa Hài Nhi của con gái nhỏ khiến lòng tôi ấm áp và… chạnh lòng! Vòng xoáy cơm áo gạo tiền đã khiến tôi rút ngắn thời gian dành cho con trẻ. Tôi nghiệm ra tuyết lạnh không phải ở xa mà ngay quanh ta,  nếu để ngọn lửa sưởi ấm tắt dần…

 Mùa Vọng 2017

Phương Chi