Lòng Giếng Sâu

Truyền tin
Tình yêu
RỬA CHÂN CHO NHAU
Cả một đời tôi nghĩ mình bồng bột
dằng dặc những nhân tình mà chưa rõ sẽ yêu ai
cứ đăm đắm một lòng giếng sâu có dòng nước mát
cho thoả nỗi khát khao, cho mải miết sợi tình dài.
Suốt một đời tôi vẫn nghĩ mình hời hợt
chỉ loay hoay đời mật ngọt đam mê
cứ dan díu những ái ân hào nhoáng
cuộc đời mượn vay nỗi thất vọng não nề
Lúc ông Giêsu nhìn tôi tấm lòng dậy sóng
lòng người nông sâu rất đỗi khó biết khó dò
đời của tôi đã ba chìm bảy nổi
còn linh hồn tôi đây, ông biết rõ, thất bại tìm tự do.
Ông Giêsu từ đâu lòng giếng sâu thăm thẳm?
ghé lại bên tôi tôi soi lại đời mình
từ đáy giếng sâu in một bầu trời hy vọng
Ông dọi vào tôi một hy vọng phục sinh.
Hà Ngọc Hòa Bình
MA, Mùa Chay 2019