Giáo xứ Ka Đơn, giáo phận Đà Lạt: Những hạt giống gieo đã đến mùa gặt hái

MỘT NGƯỜI CHẾT THAY CHO TẤT CẢ..
Giáo xứ K’Long, giáo phận Đà Lạt: Mừng kính trọng thể Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ
Giáo xứ K’Long, giáo phận Đà Lạt: ẤM ÁP MÙA XUÂN…

Khi nói đến giáo xứ Ka Đơn, giáo hạt Đơn Dương, giáo phận Đà Lạt, đã không ít người giáo dân ở đây giới thiệu Ka Đơn như một vùng đất đã được bốn “bác nông dân lành nghề”: linh mục Francois Daricau, linh mục Jaques Gros, linh mục Gioan Baotixita Nguyễn An Khang, và linh mục Alexis Tống Phước Hậu, kế tiếp nhau: khai hoang, gieo hạt, để rồi âm thầm mọc lên, sinh hoa kết trái và đem đến mùa gặt hái.

Kính mời quý vị cùng thăm giáo xứ Ka Đơn, giáo phận Đà Lạt, nơi có khoảng năm ngàn giáo dân, trong đó phần đông giáo dân là người đồng bào dân tộc K’ho và Churu,  đang ngày từng ngày làm chứng cho Tin Mừng bằng chính đời sống giản dị, chân thành và đầy tràn niềm tin vào Tình Yêu Thiên Chúa.