Giáo xứ K’Long, giáo phận Đà Lạt: Mảnh đất truyền giáo màu mỡ

MỘT NGƯỜI CHẾT THAY CHO TẤT CẢ..
Gặp gỡ: Linh mục Giuse Phạm Quang Minh, dòng Don Bosco, quản xứ K’Long, giáo phận Đà Lạt
Giáo xứ Ka Đơn, giáo phận Đà Lạt: Những hạt giống gieo đã đến mùa gặt hái

Giáo xứ K’Long, thuộc  giáo hạt Đức Trọng, giáo phận Đà Lạt. Giáo xứ K’Long hiện có hơn một ngàn tám trăm giáo dân, trong đó khoảng 85% là đồng bào dân tộc K’ho. Vì vậy, có thể nói văn hóa bản địa là văn hóa đồng bào sắc tộc thiểu số. Tuy nhiên, đến nay, ngày càng có nhiều đồng bào Kinh từ nơi khác đến đây sinh sống. Điều đó đã làm cho văn hóa bản địa tại đây bắt đầu có sự pha trộn với những nét văn hóa khác.

Sau hơn bảy mươi năm, kể từ khi các linh mục truyền giáo nước ngoài đặt chân tới K’Long, đến nay nơi đây vẫn là một trong những mảnh đất màu mỡ trên cánh đồng truyền giáo của Giáo hội Việt Nam