Chúa nhật XI Thường niên B – Chúa đã gieo Chân-Thiện-Mỹ vào tâm hồn người tín hữu

Chúa Ba Ngôi nối tình liên hệ – Chúa nhật Chúa Ba Ngôi năm C
ĐƯỢC KÊU GỌI ĐỂ LÀM CHỨNG – Tin mừng ngày thứ Hai tuần VI Phục Sinh A- Thánh Gio-an I, giáo hoàng, tử đạo – Ga 15,26-16,4a  
“Thầy có thật là Đấng phải đến không…” Chúa Nhật III Mùa Vọng – Năm A

Những dụ ngôn Chúa nói với mỗi người chúng ta  trong Tin mừng hôm nay, xem ra chẳng dễ hiểu tí nào Hạt giống được gieo xuống, nảy mầm, lớn lên, theo một tiến trình không gì ngăn nổi. Tự nó, hạt giống mang một sức sống mạnh mẽ, lớn lên cả ngày lẫn đêm, chẳng cần con người can thiệp. Trong âm thầm, chậm rãi nhưng vững vàng hạt giống lớn lên trở nên hạt lúa, những cây lớn nhất. Hạt giống nhỏ bé ấy, có liên quan gì đến đời sống của chúng ta? Xin mời quý khán thính giả cùng lắng nghe đoạn Phúc âm hôm nay và phần chia sẻ của linh mục Đa Minh Nguyễn Xuân Trường, để có thể tim được câu trả lời cho chính mình