Anh em hãy canh thức để được sẵn sàng – Chúa nhật I Mùa Vọng năm A

Chúa Nhật Thứ 5 Mùa Chay – Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất chết đi, nó mới sinh nhiều hạt khác
Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình – Chúa Nhật XXXIII Thường niên, năm C
TIN VÀO CHÚA GIÊ-SU: TIN VÀO THIÊN CHÚA – Tin mừng ngày thứ Tư tuần IV Phục Sinh A – Ga 12,44-50

Chúng ta đang bước vào tuần đầu tiên của năm Phụng vụ A. Trong Chúa nhật thứ I Mùa Vọng, Phúc âm thánh Matthêu mời gọi chúng ta: “Anh em hãy canh thức để được sẵn sàng”. Lời mời gọi ấy có ý nghĩa thế nào đối với chúng ta trong cuộc sống này? Kính mời  quý vị lắng đọng tâm hồn đón nghe Lời Chúa và phần chia sẻ của linh mục Đa Minh Nguyễn Xuân Trường, Chánh xứ Ngô Khê, giáo phận Bắc Ninh.