Chúa Nhật Thứ 5 Mùa Chay – Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất chết đi, nó mới sinh nhiều hạt khác

Tám ngày sau, Đức Giê-su đến – Chúa Nhật II Phục Sinh Năm A
NIỀM VUI CỦA THĂM VIẾNG – Tin mừng ngày thứ Bảy tuần VII Phục sinh A – Đức Ma-ri-a thăm viếng bà Ê-li-sa-bét: Lc 1,39-56
Từ phương Đông chúng tôi đến bái lạy Người – Chia sẻ Lời Chúa Chúa nhật lễ Hiển Linh năm B

Mùa Chay này, chúng ta được mời gọi “sám hối và tin vào Tin Mừng”, tức là tin vào sự Chết và Sống lại của Đức Giê-su có giá trị cứu sống con người. Chúng ta được mời gọi thực hiện lời Đức Giêsu dạy: “Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.”  Chúa muốn nói gì với chúng ta qua đoạn Tin mừng này? Giây phút lắng đọng này, xin mời quý vị cùng nghe Lời Chúa và tìm hiểu ý Ngài qua phần chia sẻ của Linh Mục Đa Minh Nguyễn Xuân Trường