Từ phương Đông chúng tôi đến bái lạy Người – Chia sẻ Lời Chúa Chúa nhật lễ Hiển Linh năm B

Hãy Loan Truyền Lời Chúa – Chúa nhật XV Thường niên B
Tha thứ – Chúa nhật V Mùa Chay năm C
Đức Giêsu đã ăn chay 40 ngày và chịu cám dỗ – Chúa Nhật I Mùa Chay A

Đoạn Phúc âm hôm nay giới thiệu với chúng ta nhiều nhân vật, nhưng mỗi người lại có một thái độ và tâm tình khác nhau. Đầu tiên là các nhà đạo sĩ từ phương đông. Sau một thời gian dài nguyên cứu các dấu lạ, đặc biệt là vì sao Sáng, các ông đã can đảm lên đường và dò dẫm từng bước theo “ngôi sao” dẫn lối tìm đến bái lạy Vua Do Thái. Điều gì đã khiến các ông vui mừng sụp lạy, cung kính dâng tiến lễ vật và bảo đảm rằng Hài nhi nằm trong máng cỏ đúng thật là vì Vua mà các ông đang kiếm tìm? Sau đó, được báo mộng, các ông trở về xứ sở của mình?  Kế đó, một nhân vật đầy quyền hành, vua Herode. Ông cũng được nghe người khác loan truyền về sự xuất hiện của vị Ấu Chúa, nhưng lại bối rối, lo lắng và nhờ người khác đi “điều tra”.  Chúa muốn nói gì với các nhân vật ấy, và muốn nhắn gì với chúng ta? Xin cùng lắng nghe những chia sẻ của Linh Mục Đa Minh Nguyễn Xuân Trường…