Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình – Chúa Nhật XXXIII Thường niên, năm C

Thầy không đến để ban hòa bình, nhưng là đem sự chia rẽ – Chúa nhật XX Thường niên C
Chúa nhật XI Thường niên B – Chúa đã gieo Chân-Thiện-Mỹ vào tâm hồn người tín hữu
NÓI HOÀI KHÔNG NGHE – Tin mừng ngày thứ Ba tuần IV Phục Sinh A – Ga 10,22-30

Trong Tin mừng hôm nay, Đức Giê-su bảo “Vì Danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.” Tại sao Ngài lại nói như thế? Điều đó muốn dạy chúng ta điều gì? Kính mời  quý vị lắng đọng tâm hồn đón nghe Lời Chúa và phần chia sẻ của linh mục Đa Minh Nguyễn Xuân Trường, Chánh xứ Ngô Khê.