ĐÒI NỢ

30 X 2 = 60 !
KHI CÁC NHÀ CHÍNH TRỊ TRUYỀN ĐẠT Ý CHÚA
EL SOMBRERO !

Hai người Do Thái mang một bản sao bức tranh “Bữa Tiệc ly” đến Vatican để xin gặp Đức Giáo hoàng. Hai người đưa bức tranh cho Đức Giáo hoàng xem rồi hỏi :
– Ngài có nhận ra tất cả những người này không ?“
– Có chứ – Đức Giáo hoàng trả lời – Chắc chắn là tôi biết…
– Ồ ! Thế thì tuyệt quá. Vậy thì xin ngài thanh toán cho, bởi vì theo các ghi chép còn để lại thì họ đã đến ăn uống rồi ra đi mà chưa trả tiền !

(NTL chuyển ngữ theo cuốn “500 chuyện vui nhà đạo” của nước ngoài)