HƠN CHÚA THÁNH THẦN

Lời ước
KỶ NIỆM ĐẸP !
CHƯA BAO GIỜ TỚI VATICAN !

Với vẻ tự tin và hoạt bát, vị linh mục chánh xứ bước lên tòa giảng ngỏ lời với cộng đoàn đang chuẩn bị lắng nghe bài giảng lễ Chúa nhật sau bài Phúc âm như thường lệ :
– Anh chị em thân mến, tôi xin khiêm tốn thú nhận là tôi đã không có giờ để soạn bài giảng. Do đó bây giờ tôi xin phó thác cho Chúa Thánh Thần lèo lái ý tưởng của tôi. Nhưng tôi xin hứa với anh chị em là điều này sẽ không bao giờ tái diễn nữa ! Tuần tới tôi sẽ giảng hay hơn hôm nay !

(NTL chuyển ngữ theo cuốn “Chuyện cười nhà tu” của nước ngoài)