PHẢI LO CƯỚI SỚM

TẠI SAO ĐỨC GIÊSU ĐÃ ĐI TRÊN MẶT NƯỚC?
Thật là tuyệt !
HIỆU QUẢ CỦA LỜI CẦU NGUYỆN

Thánh lễ hôn phối của một ông già 80 tuổi với một cô gái 20 tuổi sắp bắt đầu.Khách mời đã ngồi đông đủ trong nhà thờ, nhưng vị linh mục chủ tế thấy còn thiếu cô dâu. Đúng lúc đó, có một người đã đến bên vị linh mục để cho ông biết lý do cô dâu vắng mặt.
Thấy thế, chú rể, vốn đã rất nặng tai, nói to với vị linh mục :
– Sao ? chuyện gì vậy ?! Hôn thê của tôi đâu ? Mọi người đang chờ mỗi cô ta ! Tại sao cô ta chưa có mặt ?
Với sự tế nhị nhất có thể, vị linh mục cố gắng giải thích cho chú rể già việc cô dâu đang ngồi khóc trong phòng. Nghe xong, chú rể lêu lên :
– Ah, vậy sao ? Nhưng tại sao cô ta khóc ? Ồ, chắc là vì ở tuổi của cô ta mà phải kết hôn với một ông già… Nếu thế thì làm ơn nói với cô ta là làm đám cưới nhanh lên đi, bởi vì cô ta càng nấn ná thì tôi càng già thêm đó !

(NTL chuyển ngữ theo cuốn “Chuyện cười nhà tu” của nước ngoài)